Láng Hạ

Hôm nay mình và bạn có đi uống CoCo ở 105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội. Cơ sở mới mở và hiện đang có chương trình KM mua 1 trà sữa bất kì tặng 1 trà sữa trân châu.
Mình nhận xét chút theo cảm nhận cá nhân như sau:
- Về chất lượng: CoCo một lần nữa đứng top 1 trong danh sách trà sữa của mình rồi trà sữa ngon, thanh, mát, đủ ngọt với một đứa hảo ngọt như mình
- Về phục vụ: vì hôm nay có KM nên quán hơi đông, nhưng cô chú, anh chị nhân viên vẫn rất thoải mái, làm việc nhanh nhẹn nên dù có phải xếp hàng chờ mình vẫn thấy vui vẻ
- Về quán: bày trí ấm cúng, vừa đơn giản vừa đẹp )))) phòng vệ sinh sạch sẽ.
Tổng kết thì với số tiền phải bỏ ra cho 4 cốc trà sữa là 84k thì mình cảm thấy rất hời
Sẽ còn quay lại dù k có chương trình KM )))))
Btw, bạn nào muốn qua thử thì thứ 4 và thứ 5 vẫn còn KM đó xem tiếp
Bún tim , mọc , cá 20k 20 Láng Hạ
Hôm trước có đọc đc bài của 1 bạn nên hôm nay qua thử. Mình thấy cực hài lòng từ đồ ăn ngon , sạch sẽ , cô chủ thì vui vẻ đáng yêu:)))
Rất đáng để góp họ xem tiếp
lần đầu m thử ăn chè khúc bạch ở Vũ ngọc phan . Chè ngon , nc đường nhẹ và thanh ko ngọt lợ , hạnh nhân rắc lên mỏng giòn ko ỉu . Thạch mềm vừa tới , ăn hết 1 cốc , gọi thử quy linh cao thì thấy chưa xuất sắc lắm , chân trâu ko ngon lắm ^^ Recoment tới đây ăn mỗi chec khúc bạch thôi ạ
Hàng ở vỉa hè đối diện 27 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ rẽ vào ạ
Update lại đây là địa chỉ new của quán số 10 Hàng Tre ngày xưa đây ạ xem tiếp
[Góc chê bai] - Yixin số 6 ngõ 71 Láng Hạ
Hôm nay mình và mẹ mình có ăn trưa tại lẩu Yixin, có đặt bàn và cảm thấy là đồ ăn bình thường, k có gì đặc biệt lắm, rau rửa bẩn và thái độ nhân viên quán cực kì tệ.
Ngay từ đầu bước vào quán, cảm nhận đầu tiên là quán có quá ít nhân viên. Cả tầng 1 chỉ có 1 cô đứng tuổi phụ trách. Mình vào phải tự tìm chỗ ngồi, k ai quan tâm xem khách đã đặt bàn hay chưa. Mình với mẹ ngồi gần 10p đồng hồ không có ai ra order. Đến khi mình phải ra tận quầy hỏi thì cô ấy mới "đây thì cô đang ra order cho cháu đây" với bộ mặt hết sức cau có
Ngồi 1 lúc mình mới nhận ra là bàn mình không hề có nước chấm, cũng k có muôi lẩu, có chai nước nhưng k có cốc (ảnh chụp). Gọi cô ấy k nghe nên mình phải tự đi lấy tất cả những thứ ấy.
Tiếp sau đó, khi cho hết lượt đồ ăn đầu tiên vào nồi. Theo thói quen thì mình sẽ gọi tiếp đồ luôn để k mất tgian đợi, và mình tin là nhiều bạn ở đây cũng hay làm như vậy. Mình order thêm 1 đĩa ba chỉ bò. Vẫn là cô nhân viên ấy, đứng cạnh bàn và chỉ tay vào nồi lẩu và bảo mình "nồi đầy như này, cháu ăn hết đi đã rồi cô lấy" ?? ?? Mình rất bực nhưng đang ngồi cùng mẹ nên mình k nói gì.
Lần thứ 3 order, mình gọi thêm đĩa thịt bò và 1 đĩa nấm. Cô ấy thấy mình gọi thêm đồ, lại 1 lần nữa đứng chỉ tay vào nồi lẩu và nói "cô thấy cách ăn của cháu không ổn đâu, cháu còn bao nhiêu thứ trong nồi đây này, cô thấy cháu vớt hết ra ăn đi rồi gọi tiếp" ?? ?? Dạ thưa mọi người, trong nồi hết rau, hết nấm, hết thịt bò rồi, còn mỗi đậu, váng đậu, bò viên thôi. Đến lúc mang đồ ra, cô ấy đặt đĩa xuống bàn rất mạnh để tỏ thái độ bực tức của bản thân và nói "1 ngày cô có 2 khách như cháu chắc cô chết" rồi bỏ đi ?? ??
Mình lúc này đã rất cáu rồi, mẹ mình cũng bực rồi nhưng vẫn im lặng. Có lẽ chính vì mẹ mình k nói gì nên cô ấy mới càng thể hiện thái độ với mình hơn. Mình chợt nhớ ra trên fanpage update ảnh là có ngao mà trên bàn mình k có, nên mình hỏi "cô ơi cháu thấy trên page là hình như menu có cả ngao nữa, nhà mình còn ngao k ạ?" Cô ấy chạy ra quầy lấy cái menu giơ vào mặt mình và bảo "menu hoàn toàn k có ngao cháu ạ". Mình tiếp "tại cháu thấy ảnh trên page có thôi ạ" và cô ấy "thế cái đấy phải từ mấy tháng trước rồi cháu ạ". Mình thấy lạ nên mở máy ra và bảo bài đăng từ 15/5 là vẫn có thì nhận được câu trả lời "thế không có đâu, mùa hè không có ngao".
Đến lúc này mình đã rất bực mình rồi, mình nói với cô ấy "nếu vậy, cô có thể bảo với cháu là nhà hàng k còn ngao chứ k phải cô thái độ với cháu như thế. Ngay từ đầu cô tỏ thái độ cháu đã k nói gì rồi, cháu là khách, dù khách có làm gì thì cô cũng k có quyền nói với khách như vậy. Và cháu nghĩ là từ đầu đến giờ cháu chưa có làm gì quá đáng với cô cả để cô phải nói với cháu những lời đó".
Và đặc biệt là sau khi mình nói xong thì cô ấy càng tỏ thái độ hơn bằng cách "dạ thế bây giờ cháu cần lấy thêm gì nữa không để cô lấy cho cháu ạ" ?? ?? Các bạn biết kiểu cố tình k? Nó chính là như vậy đấy.
Sau khi mình nói thẳng trực tiếp như vậy thì cô đó k còn vào bàn mình nữa, chỉ trở lại 1 lần cuối cùng trước khi mình thanh toán hỏi mình "chị ơi chị có ăn gì nữa không ạ?" Mình k thể hiểu được mình làm gì sai với bà ấy à??
May là cả quán còn được anh quản lý (anh áo trắng) nhẹ nhàng. Lúc mẹ mình rơi đũa còn chưa kịp nhặt thì a ấy đã thay ngay đôi mới chỉ trong 1 giây. Kĩ năng quan sát tốt. Và lúc về mình với mẹ đã phản ánh ngay, thái độ của anh rất lắng nghe và chủ động nhận trách nhiệm. Okay tàm tạm, bớt bốc hoả.
Nhưng, đảm bảo sẽ k bh có lần thứ 2 mình quay lại. Hôm nay mình rất kiềm chế với cô ấy vì mình mời mẹ đi ăn, k muốn để mẹ phải mất hứng và mình cũng k muốn phản ứng gì quá mạnh trước mặt mẹ mình. Group có rất nhiều người quen của mình, chắc cũng biết thái độ với mình câu thứ 3 mà mình k ngoạc mồm ra chửi là đã cực kì kiềm chế rồi. Không thể đổ cho quán đông khách được, từ lúc mình vào quán đến lúc mình về thì cô ấy chỉ trông có 23 khách, và các bàn cũng k gọi đồ gì nhiều. xem tiếp
"Góc khen và chê"
Tối hôm nay có chút rảnh rỗi nên e đã đi thử một số thứ, và e muốn viết lại 1 chút cảm nhận của em.
1, Trà sữa Goky: Thật ra lần đầu e k có ý định đi uống đâu, vì có lần nó dính phốt hay sao ấy. Nhưng vì e thấy trên Jamja đặt chỗ giảm 30% lại là khung h e đi nữa nên quyết vào thử luôn. Lần đầu tiên là về thái độ nhân viên, rất đáng yêu ạ, từ bạn thu nhân đến bạn phục vụ, bạn dắt xe e thề là ấn tượng lắm luôn, đến lúc về đứa bạn e còn kiểu bị hớp hồn bởi vẻ cute của các ac ấy. Bọn e gọi 2 cốc: 1 Trà xanh kem mặn và 1 trà ô lòng kem mặn thêm trân châu trắng là 90k giảm 30% còn 63k. Trà xanh uống có chút đắng, thanh thanh và chút ngọt mặn của kem, trà ô lòng thì e k uống N thấy bạn e bảo uống cũng ngon. Và với 2 cốc trà sữa bọn e ngồi chơi đến gần 3 tiếng ( ah thêm nữa là view đẹp nhé, bọn e sống ảo chết cả máy ) còn mượn cả sac điện thoại mà mấy ac kia vẫn kiểu nhiệt tình dễ thương lắm. Với chỗ này thích hợp cho mấy bạn thích yên tĩnh, học bài đến h tầm chiều với ở đây cũng khá rộng nữa. Nói chung với giá cả và chất lượng như thế chắc chắn e sẽ quay lại )) (đ/c 124 Láng Hạ)
2, Trà royaltea: e gọi 1 cốc matcha kem mặn thêm pudding trứng là 65k. Thấy các ac rv nhiều quá nên e hơi kỳ vọng vào hay sao ấy nên lúc uống có chút thất vọng. Quán khá đông, không gian chật nên k có chỗ để ngồi. Trà lúc đầu hơi ngọt, kiểu cũng bị ít lạnh hay sao ấy, N uống xong vẫn có cảm nhận đc chút đắng của matcha. Tóm lại với 65k e sẽ chọn uống Goky hơn, còn royaltea chắc phải ai mời thì may ra e mới đi lần nữa ( đ/c Phạm Ngọc Thạch ạ)
3, Bánh canh ghẹ 69 Ô Chợ Dừa: thấy nhiều ng khen mà là đứa mê bánh canh e cũng đua đòi. Và k biết có phải do e k ăn đc sợi bánh canh đấy k mà thấy nó k ngon, thất vọng cực kỳ và thấy tiếc tiền ah. Tuỳ nhiên nước thì rất ngon, ngọt làm e húp mỗi nước trừ sợ bánh canh. Còn riêng ghẹ thì cũng tươi tuỳ nhiên k chắc thịt và khá ít ah ( có thể do nhà e ở Cửa Lò lại kinh doanh hải sản nên hơi khó tính cái này ) Nên chắc e sẽ k quay lại đâu ah, Tiện thể các ac cho e xin thêm ít quán bánh canh sợi bột gạo hoặc bột lọc cũng đc ah.
Trên là ý kiến chủ quan của cá nhân e thoii ah. Lần đầu rv, nên văn vẻ hơi lủng củng. Cảm ơn các ac đã đọc ah xem tiếp
Buffet nướng 199k ngồn ngộn món mà ko biết nên ăn gì!
Quán này là quán ruột, trong vô số các quán ở Hà Nội, mình thích nhất quán này, lâu lâu lão nhà mình lại đưa ra đây ăn.
Quán mới đổi tên, từ lúc đổi tên mới ra đây ăn đc. Các món Thái khai vị ko còn đặc sắc như trước. Buffet nướng thì món chính là đồ nướng, nhưng lại là 1 sự thất vọng lớn ạ.
Thịt nướng cháy đen, cả mùi và vị ko khác gì thịt nướng ở quán bún chả. Chẳng nhẽ xin nhân viên ít bún với nước mắm để ăn bún chả với giá 200k
Bảo nhân viên thay vỉ nướng vì thịt đen quá, cơ mà các bạn ấy bảo do sốt. Có mà do các bạn nướng lửa to thì có. Mà nguyên nhân các bạn nướng lửa to chắc có lẽ vì 20h30 mình bước vào nhà hàng, chọn ăn nướng. Nhân viên hỏi mình ăn lẩu đc ko, vì nhà hàng sắp đóng bếp. Mình hỏi lại, bao giờ nhà hàng đóng cửa bếp? Thì đc câu trả lời là 22h. Chốt lại mình vẫn đc ăn nướng trong niềm bực dọc của nhân viên ạ. Thái độ của nhân viên khó chịu vs mình từ đấy.
Bàn ê hề thức ăn mà thực sự ko lựa đc món nào ra hồn. Thịt nướng là sự thất vọng lớn. Gỡ gạc tí teo là món bạch tuộc nướng. Thịt dai ạ
Quá buồn cho sự thay đổi của 1 nhà hàng mình đã từng rất yêu thích.
Nhà hàng: Kool Thai (trước là Thái Pattaya) số 6a Láng Hạ.
Ảnh chụp bằng iphone, ánh sáng tự nhiên. Cái đĩa đen xì kia là thịt nướng ạ.
Kính hội! Bài viết ko nhằm mục đích gì khác, ngoài việc muốn mọi người cẩn trọng khi chọn lựa quán ăn để ko mất tiền mà mua bực vào người như mình. xem tiếp
[Góc bức xúc] Trải nghiệm dịch vụ của nhân ngày nóng hơn ba chục độ
Trưa nay khoảng 11:22 bọn mình có đặt 3 suất cơm qua Now, thanh toán qua Airpay. Tiền đã trừ, đơn đã xác nhận, cũng có shipper nhận nhưng rồi lại huỷ (đến 2 lần), 15 20' sau vẫn hiện Finding partner. Bọn mình có nhắn lại qua khung chat để xác nhận xem đơn có đang được thực hiện không nhưng không ai trả lời, gọi đến tổng đài của Now thì chỉ toàn nghe nhạc chờ chứ chẳng ai bắt máy. Đến khoảng 30' sau khi đặt đơn mình lại nhắn vào khung chat và vẫn không ai phản hồi. Mình muốn huỷ đơn cũng không được do đơn đã xác nhận và đang được xử lí. Đợi đến tận trưa như thế và thời tiết như hôm nay thì các bạn biết tâm trạng hoan hỉ thế nào rồi đấy. Bọn mình có nhắn huỷ đơn vô khung chat khi bên call center thả nhẹ một tin xin lỗi giao muộn tự động nhưng cũng chẳng ai đoái hoài. Đùng cái 12h20 (tức là 1 tiếng sau khi mình đặt) thì shipper gọi bảo là đến quán rồi rồi tình trạng đơn trên hệ thống vẫn là đã xác nhận (vì đọc được ib huỷ nên shipper mới gọi). Lúc đấy chưa ăn nên mình cũng bảo bạn ấy thôi cứ ship đi, đằng nào cũng mất công đến rồi. Cúp máy xong thì khung chat hiện cập nhật tiền ship lên thêm 29k rồi tiếp đó là xác nhận huỷ đơn?!? Bọn mình lại phải nói chuyện lại với shipper confirm và ngồi đợi. Xong các cậu biết gì không? Giá ship cập nhật lại về mức thường nhưng địa chỉ nhảy sang tận Láng Hạ ạ!!! Shipper đến Láng Hạ gọi báo nhận đồ bọn mình mới biết. Nếu không phải lúc trước chụp ảnh cập nhật tình trạng đơn vô tình lưu được cả địa chỉ nhận hàng nếu không thì chẳng biết cãi kiểu gì, không khéo lại tự trách mình đói quá mắt mờ tay run luôn
Cuối cùng thì sau hơn 1 tiếng bọn mình cũng nhận được đồ ăn. Mình không trách gì shipper cả, bạn ấy cũng bảo app Now hôm nay có lỗi. Tất nhiên chuyện làm ăn đôi khi sẽ mắc lỗi này lỗi nọ nhưng bọn mình cũng chẳng làm gì sai để mà phải chịu combo đói + ấm ức như thế cả. Nhất là từ khi sự việc xảy ra đến giờ mình chưa nhận được bất kì lời xin lỗi nào từ phía Now (đại diện là call center) cho đơn hàng hơn 1 tiếng này, ngoại trừ vài cái tin nhắn tự động.
Hy vọng các bạn có thể rút kinh nghiệm cho những lần sau và cầu trời đừng có để bọn mình hoặc ai đó đen đủi gặp lại trường hợp này lần nữa! xem tiếp
(Góc không cảm xúc)
Coca restaurant- Chuyên đồ Thái- 75 Láng Hạ.
...
Decor sang trọng, nhân viên lịch sự từ lúc gửi xe đến lúc ra về, xứng đáng với địa điểm của nhà hàng. À có cả phòng vip nếu muốn riêng tư.
...
Chất lượng đồ ăn: Trưng bày và menu khá đẹp.
Nhưng dường như bản thân mình không hợp vs khẩu vị đồ Thái. Ăn ở Thái Express và ở đây chả thấy ngon gì. Cảm giác cứ nhạt nhẽo, vô vị kiểu gì ấy. Ko dám chê là chán, nhưng thực sự đối vs mình là ko có ấn tượng về hương vị
Mọi người đến đây thấy có vẻ hay gọi lẩu hơn. Vì mình đi có 2ng nên ko dám gọi vì sợ ăn ko xuể. Chắc nếu quay lại đây sẽ thử.
..
Bữa này tổng bill: ~600k/2ng. chả biết đắt hay rẻ ) xem tiếp
[góc khen]
Tối qua em được ăn quả lẩu ốc ở Quán Xưa ngõ 59 Láng Hạ, phải nói 1 từ thôi NGON
Định ăn hải sản xô bên Thành Công mà không tìm được nên ăn lẩu bên này. Nhà hàng đông có báo trước là lên đồ hơi chậm nhưng 15p sau khi order là có đồ ăn rồi.
Lẩu ốc chua chua thanh thanh thơm thơm 1 nồi là 325k nhà em gọi thêm 1 ngô chiên, 1 váng đậu, 1 dưa chuột với 1 pepsi và 1 sài gòn là hết 467k.
Đánh giá cá nhân của e thì ốc dai giòn, nước lẩu chua thanh giấm bỗng, bắp bò tại e để lâu quá nên hơi dai nước lẩu hợp miệng nên ăn hoa chuối ngon dã man.
Nhân viên thì nhanh nhẹn, nhiệt tình
Đánh giá 8/10 sẽ quay lại lần sau thử nhiều món nữa xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún 20k Láng Hạ
Hôm nọ mình đọc đc bài review, quán gần nhà nên ghé qua thử xem sao. Có bún mọc, bún cá, bún tim và hnay mình thử bún cá.
- Chất lượng: bát khá đầy đặn; cá to giòn, ko bị tanh; nước dùng đậm đà vừa miệng, vị chua thanh khá ổn.
- Không gian: sạch sẽ, rộng rãi, có chỗ để xe.
- Giá cả: đồng giá 20k (free trà đá)
- Phục vụ: lúc mình đến quán khá đông nhưng cô chủ làm nhanh, ăn xong trả tiền cô bảo có trà đá free cứ tự nhiên nên ngồi thêm 1 lúc nữa )
- Địa chỉ: Ngõ 20 Láng Hạ (cạnh trung tâm Queen Bee) dễ tìm. Quán này là quán t2 từ ngõ đi vào.
- Mở cửa: 7h->10h sáng t2->t7 hàng tuần
Kết luận: 9/10, sẽ còn quay lại ăn nốt 2 loại kia. Với 20k ko thể đòi hỏi đc hơn, rất đáng để thử.
P/s: Menu quán bán cả phở, bún, miến, bánh đa, mỳ tôm với topping là bò, cá, gà, mọc, tim -> gọi thêm 1 loại +5k xem tiếp
[XÈO XÈO]
Ôi mình cực kỳ thích ăn Jlegu 70- Nguyễn Khiết luôn ý!!!! Thề luôn nhóm mình 7 người đi ăn mà đứng lên thanh toán, mỗi đứa chỉ cần góp 80k thôi ý!!! Cực kỳ rẻ...
Bọn mình ko gọi theo set size L(220k - 700gr các loại thịt và bánh mỳ, kim chi, nấm, dưa chuột) hay XL( 900gr thịt, bánh mỳ, kim chi, nấm, dưa chuột)...Mà gọi cái set thịt riêng nào là ba chỉ, dẻ sườn, bò Mỹ để ăn (giá giao động 100-230k từng loại thịt). Ngon dã man ý, phục vụ lại tận tình, không gian quán max đẹp, rộng...Đã thế lại mở thêm cơ sở ở Ngô Gia Tự nữa chứ
Điểm trừ là nhà mình ở Láng Hạ nên đi ra đây hơi xa và lần nào đi vẫn cứ lạc xem tiếp
GÓC KHEN - YIXIN LẨU HONGKONG 99k/người
Bình thường 2 vc thích ăn lẩu ở Kichi hơn, nhưng sau hôm qua thì đã ghi thêm bạn này vào danh sách quán lẩu NGON RẺ và sẽ ghé lại.
Nồi lẩu 2 ngăn, một ngăn nước không cay và 1 ngăn chua cay( nhà hàng có 4 hay 3 loại gì đó). Nước ngon nhé cả nhà, ngọt đến lúc gần cạn luôn á.
Bánh bao kim sa nhân rất thơm, mềm lắm. Há cả cảo nhân là hẹ và tôm, hình như cửa hàng chỉ có 1 loại há cảo hấp này thôi. Sụn gà rang muối cũng khá ngon.
Nhà mình đi 4 người, gọi thịt rau phải mấy lượt mà bạn phục vụ rất nhanh và nhiệt tình. Rất ưng khoản phục vụ hôm qua đi tầm trưa, lần sau sẽ đi tầm tối để Feedback lại phục vụ nha.
Không gian quán ngồi tầng 1 chắc sẽ nóng, vì có Bưởi đi cùng nên nhà mình chọn lên tầng 2 vừa thoáng vừa mát hơn.
ở đây không có tôm hay mực mà chỉ có đồ nhúng lẩu như trên ảnh thôi ạ. Ai thích ăn thì ok, còn ai theo trường phái "thịt là tất cả" như em thì ko thích đâu.
Tổng thiệt hại hôm qua là 530k hay 560k ấy mình cũng không nhớ lắm vì đc anh chị mình mời mà hihi
Đc: số 6 ngõ 71 Láng Hạ ( trên foody ghi Thái Hà là sai nhé) xem tiếp
Review Mokchang Láng hạ và câu chuyện giải cứu gà cho bác Grab ))
Chuyện là ce vp đang đợi đơn grab trà chiều thì có bác Grab này cầm đùm to đùm nhỏ lên hỏi có ai đặt gà ko . Tên ng đặt trên ứng dụng là Vũ Trường Khánh Đan SĐT 0586030225 địa chỉ giao thì đúng là địa chỉ số 5 của cty mình và chat là đang ở hàng gội đầu đợi. Sau khi check hết cty mình và cty tầng dứoi đều ko phải ng đặt, gọi thì đt tắt máy .Mát zời, mấy ce còn dắt bác grab đi đi hỏi từng nhà ,sang cả hàng gội đầu đều ko có ai nhận là đặt grab food. Thế là cuối cùng ce quyết định nhận giúp bác Grab chỗ gà tổng đơn 610k dù ko biết là của hàng gà nào có ngon hay ko.
Bây giờ đến phần review, mở ra là gà của Mokchang – Láng Hạ.
Tổng quan thì gà ăn khá ổn, .
- gà sốt cay và ngọt là đã trộn sốt sẵn rồi ăn cũng vừa vặn nhưng rất nhanh ngấy.
-Cánh gà rán thì chắc do loay hoay tìm bạn Đan kia mất nhiều tgian nên đã hơi cứng và hơi khô
-Gà popcorn phô mai thì phô mai khá ít nên ăn ko thấy vị phô mai đâu.
-Cơm mình ko thử nhưng thấy mn bảo ok ngon.
Nói chung là tổng quan mọi ng đều thấy trung bình ăn ok nhưng cũng ko bằng kfc hay lotte
Mình nghĩ nằm trong khoảng 6-7/10
Mình ko hay viết rv, nhân dịp Valentine chị em chúng tớ giải cứu gà cho bác Grab và lần đầu ăn gà Mokchang nên ms viết bài chia sẻ với mn. Mong mấy đứa hay tạo nghiệp bùng hàng bị nghiệp quật có 1 valentine có bồ bị giựt bồ, FA thì mãi đơn độc vs cái nghiệp của nó. ajinomoto xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Lẩu hongkong Yixing
Đ.c: số 6 ngõ 71 Láng Hạ
Hôm nay nhóm mình đổi gió, muốn đột phá đến quán lẩu mới để thử xem sao. Đọc qua một số review trên mạng cũng thấy quán ok, nhìn cũng đầy đặn, với cả hn đặt bàn trên tablenow đc giảm 10% nên quyết định quất luôn
Không gian quán: quán khá rộng nhưng vì k mở điều hoà nên ăn lẩu nóng quá trời đất
Về đồ ăn: nhóm mình có gọi nước lẩu chua cay và nc lẩu thanh ngọt. Phải nói thẳng nc lẩu chua cay ăn rất giống mì tôm chanh, mặn mặn mà k thấy cay tí nào. Mình đi ăn lẩu r hay xì xụp nc lẩu nhưng thực sự k thể húp nổi, chỉ vớt cái ăn thôi. Còn nc lẩu thanh ngọt cũng k đặc sắc lắm, chỉ cảm nhận đc vị ngọt mì chính thôi bị say mì chính quá trời luôn.
Rau bọn mình ăn vừa úa vừa thủng lỗ chỗ ) nhìn vừa bẩnr mất cảm tình. Thịt lợn thì cho vào từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn đỏ y nguyên, chắc do để tủ đá quá lâu. Ngao thì vừa tanh vừa hôi, thịt gà bở bùng bục. Nói chung bọn mình chỉ gọi đc nấm và thịt bò nhúng xong r vớt ra, lần đầu tiên đi ăn lẩu gọi thêm nc đúng 1 lần. Váng đậu thì cái ăn đc cái thì có mùi.
Điểm cộng duy nhất là nhân viên nhiệt tình, ra đồ r nhanh, kp đợi lâu và thịt bò cx k quá nhiều mỡ, chỉ phải hớt mỡ 1 lần, hoặc là do bọn mình ăn ít quá
Nói chung là thất vọng vì đi ăn lẩu mà nc lẩu chán là sẽ kbh quay lại r, đi ăn buffet mà bụng thì chưa no nhưng mồm thì k thể ăn nổi. xem tiếp
《 Góc Tìm Hiểu》
Hôm nay mình có đi ăn cơm gà kampong ở 31 Láng Hạ vì có đọc một bài viết trong hội nói cơm gà ở đây rất ngon. Và cảm nhận của mình là thấy món ăn cũng như thái độ làm việc của nhân viên rất tuyệt vời.
Nếu có dịp các bạn cũng nên ghé qua và thưởng thức nhé.
Mải ăn quá cũng quên mất chụp ảnh đồ nên dưới đây mình xin phép đăng ảnh của nhà hàng.
Mình rất ấn tượng với cơm của họ. Có màu hơi nâu. Ăn rất mềm và thơm. Sau khi ăn xong cứ tò mò mãi ko biết cách làm cơm đó ntn. Trong hội nếu có bạn nào biết có thể chỉ mình cách làm ko? Hoặc link web dạy cũng đc ạ. Mình xin cảm ơn!
Nếu bài viết của mình có vi phạm nội quy mình xin được xóa ạ.. xem tiếp
< Góc khen dạo >
Quán Thai Pattaya 6A Láng Hạ
Nhân viên: ưng lắm ý, ưng từ lúc xuống xe đến lúc ra về. Toàn trai xinh gái đẹp trẻ trung 96,97,98 ngoan ngoãn, lễ phép, nhiệt tình, thân thiện... 10/10 luôn
Không gian: ổn, ấm cúng, sạch sẽ, rộng rãi 9/10
Đồ ăn: ướp vừa miệng, hơn hẳn Gogi. Ngon và no phè phỡn từ món khai vị đến món tráng miệng luôn. Mình ấn tượng nhất là món gỏi tôm (trong hình). Có các gói combo lẩu và nướng hoặc các b có thể chọn buffet. 9/10
Các bạn nên thử điiii
P/s: các món nướng các b nhân viên k bày ra bàn mà mang ra và nướng từng món một nên mình k chụp ảnh đc :(( xem tiếp
<Góc Chê>
Quá thất vọng về đồ ăn của Góc bếp Hoàng Lan!
Hnay do về muộn ko kịp nấu nên mình mua thử đồ ăn ở Góc bếp Hoàng Lan- số 2 ngõ 81 Láng Hạ vì thấy chị chủ cam kết là đồ ăn tươi ngon, ko tươi cứ trả lại, nghe có vẻ yên tâm!
Chỗ này chuyên chế biến đồ ăn sẵn như cá kho, sươn xào chua ngọt, thit kho trứng cút,...cho khách mua về ăn luôn ko mất tgian nấu nướng.
Kết quả:
Quá thất vọng về đồ ăn ở đây!!!món Đuôi bò hầm bị thiu, nước đã bị chua ; sườn xào chua ngọt cũng ko ngon. Được món nem tai đỡ hơn thì rau cuốn héo trông chẳng buồn cuốn nữa! :(( trong khi giá bán đâu có rẻ! Nói chung ko tương xứng với đồng tiền bỏ ra!!!!
Chia sẻ để mọi người cùng biết khỏi mất tiền mà thêm bực như mình! xem tiếp
[ Góc Khen Ngợi ]
Lavache Steak sô 17 ngõ 59 Láng Hạ
Hôm nay sinh nhật bạn nên mình cùng nhóm 5 đứa vô đây ăn. Tất cả trên bàn hết 580k.
Giá tiền đi đôi với chất lượng.
Ưu điểm :
- Không gian lãng mạn, nhẹ nhàng, nhạc du dương phù hợp cho các cặp tình nhân và bữa tối gia đình
- Thái độ nhân viên nhiệt tình, xinh đẹp, bác trông xe cute vỡii
- Bọn mình gọi salad, mỳ ý, sườn bbq, thịt vịt áp chảo, khoai tây chiên, pizza thịt nguội
- Đồ ăn ngon, trang trí đẹp, Sườn BBQ là đáng thử nhất, 1 đĩa sườn có 4 miếng, mỗi miếng to = bàn tay mình luôn tẩm ướp đậm đà. Thịt vịt thơm, đậm. Salad tươi. 5 đứa no luôn mà rõ thoả mãn
- mình k ấn tượng với pizza lắm vì sốt hơi nhiều vị cà chua quá, khoai tây hơi ỉu tí
Nhược điểm : bật đi bật lại mỗi cái bài nhạc mà ko thay đổi ))
Ko gì mong đợi hơn, phong cách châu Âu nhưng giá mềm và đồ ăn chất lượng, thái độ nhân viên quá nhiệt tình nên
Chấm điểm : 9/10
Nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Cả nhà cho e hỏi đã ai ăn ở quán buffet chay Bồ Đề Trai ở Láng Hạ hoặc An Lạc ở Trần Hưng Đạo chưa ạ?? Cho e xin ít review về 2 quán này với. E cảm ơn rất nhiều xem tiếp
GÓC HẾT HỒN CHIM ÉN - 7Cua Láng Hạ
Thật lòng mình vốn là khách quen của quán, recommend liên tọi vì thái độ phục vụ của nhân viên khá nice, đồ ăn ổn nhưng hôm nay thì thật sự hãi hùng
Rau sạch, nấm với đồ ăn kèm không có gì bàn cãi nhưng đến cuối đĩa thịt bò thì hai đứa nhìn nhau tự nhủ "ôi thôi lôn ằn rồi" các cậu biết con này là con gì không? LÀ CON GIÁN CON ĐẤY :):):)
Fine cực fine gọi nhân viên ra thì không được một câu xin lỗi, không gì cả và không gì cả
Bye bye và không hẹn gặp lại )
Mong anh Công Vũ duyệt bài giúp em ạ, cảm ơn anh
Nhân tiện các cậu có địa chỉ buffet lẩu tầm trung cho mình xin với xem tiếp
Thái Pattaya - 6b Láng Hạ
Thực ra lựa chọn quán này vì gọi mấy quán nổi nổi toàn báo hết bàn, lúc ấy đặt bàn rồi mà đọc mấy cái review chê cũng hơi rén
Quán này là đồ nướng kiểu Thái Lan, vị nướng đậm hơn vị nướng Hàn hay Nhật bình thường mình hay ăn. Có buffet và gọi món, buffet có 3 loại nướng hoặc lẩu 199k, nướng lẩu 299k, 399k (chưa VAT). Mình chọn nướng 199k vì cơ bản lần nào ăn nướng xong cũng không ăn nổi lẩu nữa. Khai vị có salad và 1 số đồ ăn kèm kiểu Thái khá lạ, như trong ảnh là nẻm bò, khá cay (với mình), gà sốt chanh, món này ăn hơi chua chua thôi, ngon lắm.
Đến đồ nướng thì họ mang ra một đĩa tổng hợp các loại thịt, quả thật không phân biệt được cái nào là cái nào, cơ mà đều ngon, đặc biệt là cái gáy lợn, ăn như nầm ý Ngoài ra hải sản có râu mực, bạch tuộc, ngao, đều khá tươi. Có 2 loại nước chấm để chấm thịt và hải sản. Tráng miệng có caramen trà xanh khá ngon, mát mát, ngọt ngọt, thơm mùi trà xanh.
Điểm cộng cực lớn là thái độ nhân viên, đều nhiệt tình và ngoan vô cùng, đặc biệt là em nhân viên nam đã đẹp trai lại còn cười suốt Mải ăn quá nên chỉ chụp vội cái ảnh rồi ăn tiếp nên không được chau chuốt.
xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Đây chính là lần cuối cùng mà mình đi uống Goky, thẳng tay list vào danh sách ĐEn cùng với Dingtea và Toco luôn
Thật sự trải nghiệm hôm đó quá kinh khủng. Phải nói là hôm đấy do có mã đặt bàn giảm 30% của Goky nên mới lặn lội đường xa từ cầu giấy phi lên Láng Hạ để thử
Mình và bạn order xanh kem mặn Tct + trsữa sicula pudding xoài. Trong lúc đợi đồ mang lên thì Aukie, view đẹp, Nhật Bổn hay hay, ngồi ban công cũng mát, đến lúc đem lên thì nhìn cốc khá thích, to và lượng đá theo như mình mong. Nhưng húp 1 miếng vào thì. Chao ôi, ghê kinh dih bởi độ ngọt của trà xanh, ngọt như nước đường, k có tý vị trà nào. Ngọt đén mức ngồi 1 tiếng vẫn còn 2/3 cốc. Kem thì nhạt toẹt, loãng nữa. Còn trsữa socola thì bạn mình bảo y như Milo pha ra Được pudding xoài coi như ổn vị nhưng mix vs socola chả ra thể thống gì. TCT thì dc cái cho nhiều. NCHUNG đây là lần 2 vs Goky, 2 lần trải nghiệm đều kinh khủng, 1 lần quá loãng quá cợn với matcha, 1 lần quá ngọt như xanh kem mặn. Chính thức từ bỏ Goky luôn, mặc cho view đẹp hay discount gì nữa xem tiếp
[Góc khen dạo] Mình thấy chưa ai review quán ăn gần Trung tâm chiếu phim Quốc gia mà giá hợp sinh viên, hợp teen nên xin viết 1 chút về quán ăn vặt Vàng Khè. Địa chỉ cũ bên Nguyên Hồng giờ chuyển sang số 19 ngõ 59 Láng Hạ rồi. Mình hôm nào xem phim ở rạp Quốc gia thì hay gửi xe tại rạp (quán có chỗ để xe riêng nhé) xong đi bộ tầm 400 - 500m sang quán này (cùng phía mà).
.
Quán này menu khá đa dạng kiểu đồ ăn vặt Sài Gòn như các loại bánh tráng nướng, trộn, cuốn, được biến tấu nhiều nguyên liệu hơn chứ ko mỏng như các hàng bth nên giá dao động từ 20 - 45k (mình kết nhất pizza vàng khè là món báng tráng nướng có bắp cải tím, gà xé, xúc xích, trứng). Rồi có các món ăn vặt như ngô trộn, nem xiên sốt tiêu, phô mai viên chiên có rắc chút bò khô, khoai lắc, nem lắc các loại cũng đủ luôn. Để ăn no thì các bạn có thể gọi lẩu 9 tầng như trong ảnh, hôm qua mình gọi 1 nồi đó, thêm 1 ngô trộn, 1 bánh tráng cuốn, 1 phô mai chiên và 4 soda hết tất cả 408k mà ăn no căng vẫn còn thừa đồ (đấy là 2 ông bạn mình ăn cũng khỏe rồi). Đến các loại đồ uống, đồ uống ở đây tên lạ mà uống cũng lạ, từ trà sữa, chè, soda, kem đến kiểu mini bingsoo. Chè và trà sữa ở đây nhiều đồ đi kèm lắm và thích hợp bạn nào thích ngọt, nên nếu ai ko ăn được ngọt quá nên xin thêm 1 cốc đá vì ở đây họ làm cốc đầy mà ko có đá mấy đâu. Bạn nào muốn uống nhiều trà hãy gọi trà sữa ngũ vị hoặc trà sữa 9 tầng mây (loại này 2 - 3ng mới uống nổi vì trà nhiều rồi đồ bên còn khủng hơn, giá loại này 75k) Hoặc các bạn có thể gọi soda nếu thích đồ uống thanh mát, hôm qua mình có uống 2 cốc soda tên trong menu là Sơn hà xã tắc không biết có nhưng gì nhưng uống dịu mát và có vị quất. Đồ uống các loại ở đây loại cốc bth cho 1ng dao động từ 20 - 45k.
.
Không gian quán sang chỗ mới này thì được đầu tư rộng rãi có 2 tầng, lịch sự hơn hồi ở Nguyên Hồng nhiều. Nhân viên thái độ tốt, anh chủ quán cũng rất thân thiện.
.
À các bạn sau khi ăn ở đấy muốn đi cà phê, và yêu thích chó có thể đi xe hay đi bộ xuyên qua ngõ chỗ đối diện hàng ghi Elyby để sang ngõ 81 có quán cà phê chó Luffy ở số 25, quán đấy cũng rất nhiều các bé chó đáng yêu, sạch sẽ, có dịch vụ làm đẹp cún nữa đấy.
.
Lần đầu mình viết review nên cũng ko biết review tn cho ổn, chỉ liệt kê ra như vậy được thôi, mong mn thông cảm. xem tiếp
Tiếp tục về chuyên mục món ngon phố Thành Công nha các chế
Bữa sáng của các ngày thu-đông không nên thiếu các món nóng hổi này
Tiếp tục hôm nay là 1 ngày quá đẹp , vẫn là mình và 2 đứa em đi lượn 1 vòng, tuy nhiên hnay kp là tìm đến 1 quán mới mà là quán ruột của tụi mình
BÚN CÁ, ngon đến sợi bún và giọt nước cuối cùng . Ngoài bún thì có cả bánh đa cá nhé các chế
Quán bán ngay tại sân H1- Tập thể Thành Công (các bạn có thể đi ngõ 12 Láng Hạ vào) luôn, chỉ bán buổi sáng thôi bạn nhé , đến tầm 10h- 10h hơn là hết rồi
Giá rổ phải chăng lắm nên k cần suy nghĩ cứ đến thôi hehe xem tiếp
[ Góc khen chê ]
Kem trái dừa 36 Nguyễn Chí Thanh
Nãy mình có đọc một bài rv về kem dừa ở 34 NCT thấy các bạn chê ghê quá. Mình thì cũng đã thử qua mấy nhà ở đó rồi, chốt lại vẫn thích ăn ở 36 hơn. Hôm qua định viết rv rồi mà mệt sml nên thôi. Nói chung là dọc đoạn Nguyễn Chí Thanh mình thấy ăn ở đây khá ok. Mình hay ăn kem trái dừa Thái và kem trái dừa Ý. 2 loại này về cơ bản trông y xì đúc. Màu kem bên ngoài thì kem Ý ngả màu ngà hơn còn kem Thái thì trắng tinh ý. Kem ý ăn cũng ngọt hơn là kem Thái. Mình không hảo ngọt lắm nên ăn Thái thấy vừa miệng hơn, ăn Ý thì so với mình hơi bị ngọt một chút. Nói chung là cũng không chênh nhau nhiều đâu. Có topping dừa khô, hạt ô liu và khá nhiều dừa nạo bên trong. Kem ăn khá mịn, không bị dăm đá. Trông nhỏ xinh mà ăn no phè phỡn, nắng nóng thế này ăn chỉ có phê thôi. À có cả nước dừa đi kèm nữa, uống khá ngọt chứ ko bị nhạt như một số nhà xung quanh.
- Ở đây có chị chủ quán bán thỉnh thoảng có thêm 1 hay 2 bạn nhân viên thì phải. Nhiều lúc phục vụ hơi chậm nếu đi vào tầm trưa, tan ca mọi người mua về nhiều. Nhưng chủ quán và nhân viên khá niềm nở, thân thiện.
- Quán hơi bé, chỗ ngồi hơi ít, ngồi trong nhà thì mát chứ mùa hè mà ngồi bên ngoài thì nóng phết ý chứ. Nhưng mình đến ăn mấy lần thì toàn thấy mua về thôi. Cũng ko quá đông khách ngồi lại ăn.
- Thỉnh thoảng lúc nào không có nhân viên có mỗi c chủ quán thôi thì cũng luôn tay luôn chân nên thỉnh thoang cũng hơi bừa bộn, không được gọn gàng lắm nhưng vẫn giữ được độ sạch sẽ, trông không tươm tất lắm thôi.
- Mình cũng đã ăn thử kem dừa trên hàng than rồi. So với ở đây thì nhỉnh hơn một chút nhưng xa chỗ mình quá nên hay chọn ăn ở đây hơn
- Quán còn có 3 cơ sở nữa ở Láng Hạ và đâu ý thì mình không nhớ vì chỉ ăn ở địa chỉ này thôi
Giá cả thì tùy loại, trong menu có ghi rõ ràng luôn nhé, cũng có nhiều món khác nhưng mình chưa thử tại chỉ toàn chăm chăm ăn kem dừa thui hihi. Lần sau đi sẽ thử loại khác xem sao xem tiếp
[GÓC REVIEW-GÓC CHÊ] Tiny Dreamers ngõ 57 Láng Hạ
Mình cần tìm một quán cà phê yên tĩnh và được bạn suggest quán này.
-Về không gian: Quán 2 tầng, decor theo phong cách hơi cổ điển kiểu 90s Home, nhìn chung là không có gì đặc biệt. Background chụp ảnh sống ảo đẹp nhất có lẽ là giá sách ở tầng 2 )
Mình đến quán lúc 7h, không biết có phải vì trời mưa không nhưng bọn mình là 2 vị khách duy nhất của quán lúc đó, sau có đông hơn 1 chút. Điểm cộng là quán yêu cầu không hút thuốc và không chơi tất cả các loại bài. May quá, đáp ứng được tiêu chí yên tĩnh của mình.
Điểm không gian 6/10
-Về đồ uống: Bọn mình gọi 1 ly cà phê cốt dừa và một ly ca cao nóng, thêm 1 gói bánh quế tròn. Tổng chi phí hết 100k
Với một con bé cuồng cà phê cốt dừa như mình thì đây là chỗ tệ nhất mình từng uống
Cà phê đắng, uống xong có vị chua, và không thấy tí vị béo nào của cốt dừa. Giống 1 ly cf hoà tan pha loãng với đá bào. 45k 1ly với mình là quá đắt )
Điểm đồ uống 2/10
-Điểm trừ nữa là quán không có chỗ để xe, các bạn phải gửi ở đầu ngách và đi bộ vào. Gửi xe không mất phí nhưng hình như không có biển chỉ dẫn, vì mình thấy mấy bạn đi hẳn vào trong quán rồi lại quay ra.
Đánh giá chung 4/10 điểm ạ xem tiếp
*Góc chia sẻ*
Điên đảo vì bún 25k mà chất lượng cực kỳ nên phải up ngay cho mọi người cùng biết
Đi xa lâu ngày ko được ăn nên vừa về tới Hà Nội phải lao đi ăn ngay ko thì vật vã như con nghiện
- Ảnh 1: Bún riêu bò 25k ngõ 55 ngách 55/24 Hoàng Hoa Thám (địa chỉ hơi ngõ ngách tí ti nhưng khá dễ tìm) quán đông nên hết sớm chỉ tới trưa là hết sạch rồi.
- Ảnh 2: Bún cá chị Trà Hàm Long (ngõ bánh xèo cũ) quán bán sau 3h chiều tới khuya.
- Ảnh 3: Bún mọc ngõ 12 Láng Hạ, quán đông khách bán tới 2h chiều.
Cả 3 nơi mình đều ăn liên tục đến nỗi chỉ bước vào là chủ quán nhớ ngay mình hay ăn gì
- 3 quán 3 cô chủ thái độ phục vụ miễn chê.
- Đồ siêu ngon và sạch sẽ
Mọi người đi ăn ngay đi ạ
Quá tiết kiệm cho 1 buổi hẹn hò. xem tiếp
<Góc chê>
Yang buffet (B12 ngõ 57 Láng Hạ)
Quán này mình chọn trong vòng 1 nốt nhạc vì cái ảnh dưới kia, ngồi ngoài trời trông rất thoáng. Nhưng từ lúc bước chân vào đã cảm thấy thất vọng rồi.
*Không gian: 5/10
Tầng 1 dành cho khách nướng nên nghi ngút khói (không có máy mùi) điều này là đương nhiên nên mình không bàn cãi gì cả. Tầng 2 dành cho lẩu nhưng thật sự rất bé và bí vừa lên đã có cảm giác khó thở dù có bật điều hòa và quạt. Quan trọng nhất là cái sân mình mong đợi nhất thì nó chả có cái bàn nào được xếp ở ngoài cả.
*Đồ ăn: 5/10
- Khen:
+Thịt ở đây được ướp khá ngon, đậm đà.
+ Rau sống được rửa sạch và tươi.
- Chê:
+ Trong menu có kimchi nhưng quán hết và đổi qua dưa chuột (nv không hề nói, mình chỉ biết khi gọi thêm kimchi)
+ Thịt cực ngấy nếu ăn kèm rau thì có lẽ sẽ đỡ hơn nhưng gọi thêm rau 3 lần thì chả nv nào mang ra cả. Mình chỉ có đúng 1 đĩa rau bé được đưa ra từ đầu.
*Nhân viên: 1/10
Thật sự là quá TỆ.
Ngồi vào bàn được 10p thì mang ra được 1 cái bếp. Xong tầm vài phút nữa thì mang lắt nhắt ra được vài món đồ. Nhân viên quán không phải ít tầm 4-5 bạn nhưng trong lúc phục vụ thì chỉ có 1 bạn nv chạy tất cả các bàn ở tầng 1. Các bạn khác thì lên t2 dù trên đó chỉ có 1 bàn khách 2 người?? Lên đồ rất lâu và mình phải gọi nhiều lần.
Tổng thiệt hại: 240k cho 2 lon nước, 5 khay thịt bé, 1 khay rau, 1 khay dưa chuột.
Mình cảm thấy may mắn khi đã gọi set 99k )) xem tiếp
[Góc kiểm chứng] - Lavache Steaks Láng Hạ
Địa chỉ : Ngõ 59 Láng Hạ - đi thẳng gần cuối ngõ quán nằm bên trái.
Hôm trước em có thấy quán khuyến mại giảm giá hóa đơn theo đuôi số điện thoại, đuôi số em 96 nên được giảm 96k trong hóa đơn.
Em đến gọi 1 Steak sốt Tỏi cay, 1 Steak sốt phô mai, 1 mì sốt bò, 1 salad hỗn hợp sốt chanh leo.
Steak em gọi Medium rare. Thịt mềm, ngọt, ko hề khô. Nước sốt tỏi xuất sắc. Nước sốt phô mai hơi đậm vị whipping cream. Bánh mì ngon, đầy đặn.
Salad và mì ý cũng ngon, 3 đứa ăn hết sạch, gọi thêm nước thì tổng chi phí là 475k (đã được giảm 96k).
View quán đẹp, xung quanh toàn cửa kính nên rất tươi, hôm ấy Hà Nội là ngày đầu tạnh mưa nên vẫn còn âm u nhưng ngồi trong quán vẫn rất đẹp ạ. Mỗi tội không gian hơi nhỏ, các bàn khá gần và sát nhau.
Nhân viên bình thường, ko quá thân thiện nhưng cũng ko hề có vấn đề gì. Steak chờ hơi lâu, nhưng ăn rất tươi nên mình nghĩ do mình gọi họ mới bắt đầu làm.
Tổng quan đánh giá :
- Đồ ăn 9,5 /10 ( trừ điểm sốt phô mai ít phô mai, ngậy whipping quá, sốt chanh leo của salad chua vừa nhưng ít thơm)
Có quay lại không? Có chứ ạ. Em ăn còn thấy ngon hơn ở 6 Degrees Nghi Tàm xem tiếp
[ Góc Khen ] HOT N TASTY 81 Láng Hạ
Chắc nhiều bạn trong hội đã từng ăn ở đây. Phải nói là buffe ở đây siêu đẫm. Chắc chỉ cần buffe 295k thôi là đã no không thở được rồi. Menu phong phú với các loại bò mĩ, gà, ngao, cá hồi, cá sấu,...Tẩm ướp đậm đà. Nước chấm ngon. Mà ngay cả các món ăn kèm như salad, kimbap hay kimchi ở đây cũng ngon. Phục vụ nhiệt tình, tạo cảm giác like a boss ) mà theo mình là nên gọi vừa đồ nướng để bụng ăn thêm lẩu. Lẩu Thái ở đây cũng khá ổn. Nước dùng ngon, nhiều nấm. Đậu cũng best ) cuối cùng là tráng miệng. Tha hồ chọn kem socola hoặc kem chanh dây, bánh su kem, bánh matcha, bánh socola, chè sen, caramen...
Buffe 295k đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm nước. Coca ở đây là 35k/ 1 chai thuỷ tinh
Đặt bàn vào thứ 3,4 đc giảm 50% cho suất buffe thứ 2. Nên chia ra tầm 250k / người thì tha hồ bơi trong thịt
Ngoài ra còn có buffe 395k nhé !
Edit lần 1 : chỉnh 1 chút không các bạn bảo mình PR. thực ra mình chưa thử hết tất cả đồ ăn ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy gà ở đây ướp bình thường, cá hồi bọc giấy bạc khá tanh?, buffe không kèm nước nên gọi nước ngoài cũng mất thêm gần 100k nữa. Thứ nữa thịt ở đây ướp đậm chứ không đến mức xuất sắc, tuỳ khẩu vị mỗi người nên có món ngon món không. xem tiếp
[góc khen]
Gusto Thái - 14 Láng Hạ ạ.
Quán decor kiểu ấm cúng, trang nhã mà cũng kín đáo. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình gọi dạ bảo vâng rất ngoan nhưng ko hiểu sao quán rất rất vắng. Vắng thì tốt vì yên tĩnh nhưng nó vắng 1 cách lạ thường ấy .
Về đồ ăn thì e bị nghiện món nộm miến hải sản ở đây, miến dai vừa phải mà sốt rất ngấm, cay cay chua chua ngọt ngọt, lấy miếng miến thêm miếng tôm rồi hớt tí lạc ăn thì ngon tê lưỡi, gà cuốn lá nếp cũng nên thử ạ. Về tomyum (soup/hotpot) vị đều ok. Bảo ngon thì cũng ngon thật nhưng đặc sắc nét riêng chắc chưa tới.
Điểm trừ là quán vắng (again), quán 2 tầng mà tầng 1 chỉ toàn 1-2 bàn ăn, tầng 2 trống không. Điều nữa là giá hơi chát chút, bọn e ăn nháp vài món rồi thêm nồi lẩu mà đứng dậy mỗi đứa cũng tầm 300k. Nhưng bị nghiện miến hải sản ở đây nên vẫn đóng họ khá đều .
Review tạm thế thôi chứ thực ra e chờ comment của 500 anh em chỉ giáo chỗ ăn đồ thái ngon chuẩn đúng vị ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
500 ace trong group cho em xin địa chỉ có bán bánh đa trộn buổi tối tầm 7-8h quanh khu Thanh Xuân và Láng Hạ với ạ thèm vật vã mà toàn quán xa quá xa
P/s : Trước em có ăn ở quán Hoa béo chỗ Ô chợ dừa nhưng ăn vào buổi trưa thôi ạ, không biết có bán tối không mọi người nhỉ?
Em cảm ưn ạ xem tiếp
Chào mọi người..lại là mình đây!!!
Món mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là cơm niêu Singapore kombo!!! Kombo này mình thấy rất Hot và nó cũng suốt ngày chạy quảng cáo rồi lần nào lướt facebook cũng thấy bài nó hiện lên ) Tò mò đành đi ăn thử, tìm hiểu thì nhà hàng này khá nhiều cơ sở, vì nhà mình ở Láng Hạ nên mình chọn cơ sở Giảng Võ để ăn thử!
Chưa xét đến đồ ăn vội, nhưng không gian quán khá hiện đại, nhân viên ân cần đã là điểm cộng về mình rồi! Mình là người khó tính, nên chỉ cần nhân viên có chút thái độ thôi là mình sẵn sàng bỏ cả suất ăn để đi về ) Nhưng quán này khá OK, phục vụ nhanh.
Mình đi 2 người nên gọi cơm thịt sốt BBQ và cơm gà sốt tiêu đen 2 mặt cháy, cảm nhận của mình là cơm nóng hổi, ăn giòn tan, thịt sốt ngon, mỗi tội hơi ít so với số tiền là 79k phải bỏ ra......À ăn kèm với cơm là kimchi và canh Free, nước mình gọi coca và sữa đậu. Nên tổng thiệt hại ngày hôm đó gần 100k :((((((( Hơi đắt thật.... nhưng hôm sau mình vô tình thấy app jamja giảm suất cơm này còn 39k Rẻ được 1 nửa so với trước kia, nên mình lấy mã và đi ăn tiếp ) Công nhận đối với mình mức 39k là hợp lý hơn vi 79k là hơi đắt, nếu mà bảo mình bỏ ra 79k ăn 1 tuần vài 3 lần thì mình sẽ ko bỏ đâu!!! Nhưng 39k khi đã được giảm giá thì mình sẽ ủng hộ thường xuyên hơn! xem tiếp
[Góc hỏi han] Mọi người có thể cho mình xin một vài địa chỉ quán ăn trưa ngon mà giá cả phải chăng ở khu vực Láng Hạ - Hoàng Ngọc Phách - Nguyên Hồng - Thái Thịnh được không ạ?
xem tiếp
Thật sự là quá ưng ý nên hnay phải viết review ngay và luôn
Tối nay như mọi khi, mình với gấu cứ lượn lờ nghĩ mãi chả biết ăn gì…Gấu thì cứ “em muốn ăn gì?” Mình lại điệp khúc “Ăn gì cũng được ” đến mức gấu sắp phát cáu 
Xong nghĩ ngợi một hồi gấu bảo ăn gì gần rạp chiếu phim để ăn xong ra xem phim luôn nhé! Thế là lại cầm đt bấm bấm tìm tìm thì thấy quán Lavache ngay Láng Hạ, cũng gần rạp chiếu phim. Thế là tìm để rẽ vào ăn luôn.
Cảm nhận đầu tiên khi vào thì quán khá sạch sẽ, cũng chảnh chảnh nữa , kiểu tây tây í ạ , nhìn menu thì nhiều món lắm nhưng lúc ấy cũng mệt mệt rồi nên thôi chọn luôn combo 2 người là 299k cho nhanh (có sườn nướng, bò , xúc xích, bánh mì, khoai chiên vs salad thì phải ) không biết kể có thiếu món nào không vì thấy hơi nhiều không nhớ lắm ). Nói chung là 2 người ăn no nê.
Bất ngờ nhất là lúc thanh toán bạn nhân viên bảo nhà hàng đang khuyến mại cái gì qua điện thoại ý đại khái thấy gấu đọc số đt ra rồi trả 204k ( Cái này ăn xong lúc vào rạp ngồi seach mới biết là giảm theo số đuôi điện thoại, gấu mình số đuôi đt là 85 nên được giảm 85k, còn 214k )
Ăn xong thanh toán hết có 214k cũng sướng , 2 con giời tung tăng ra rạp quốc gia ngay đó xem phim Quá rẻ cho 1 buổi tối hẹn hò lãng mạn phải không ạ? ahihi. 200k vừa ngon-bổ -rẻ mà còn “sang chảnh” nữa chứ haha
p/s: Mình lấy ảnh của quán nhé vì lúc ăn k chụp xem tiếp
Điểm cộng:
Quán sạch sẽ. Vị trí dễ tìm. Đi từ trên cầu nhìn xuống phát là thấy luôn.
Không gian thoáng, không xô bồ ồn ào.
Có cái trò tự order đồ ăn trên máy khá lạ ) Mỗi món ăn đều có giá và phần mô tả về thành phần đi kèm, có thể tham khảo trước khi lựa chọn. Chọn sai cứ thoải mái chọn lại, miễn là các chưa kịp đưa tiền cho nhân viên là ok.
Đang trong kỳ giảm cân mà vẫn thèm tinh bột thì đây là lựa chọn lý tưởng các bác ạ. Ăn hết 1 bát, cảm giác bụng nó vừa đủ no thôi, không bị đầy.
Sợi mỳ nhiều màu. Thích mắt mà cũng dễ dỗ trẻ con.
Nước dùng ngon, thơm vị cà chua. Viên thịt mềm, mọng nước, không bị bở bở.
Nhân viên toàn trai xinh gái đẹp. Đẹp từ chị thu ngân đến anh bưng mỳ )
Sáng ra ghé quán được kèm thêm quả trứng tên khá “truất”: Trứng da hổ. Vị như trứng kho tàu.
Điểm trừ:
Nhân viên tác phong còn hơi chậm. Chắc do chưa quen việc, thạo tay. Nhưng được cái trẻ, khỏe và nhiệt tình nên tạm tha.
Giá thì từ 45-65k. Thi thoảng dẫn người nhà đi tăng cường sức khỏe hoặc gấu chán cơm thèm phở thì vào mỳ cá cũng khá thú vị.
Nhiều nước nên nhân chìm nghỉm, mất hút. Bác nào thiên về mỹ thực thì lựa chọn món này nó ko có hợp lắm.
Quán có thêm trà pha, sâm dứa hay nước ép hoa quả thì sẽ phù hợp với tiêu chí “healthy” mà quán đặt ra hơn.
Edit: Địa chỉ cho bác nào cần ạ: số 121 Láng Hạ, ngay chân cầu phi thẳng xuống đánh mặt sang phải là thấy nha ! xem tiếp
Bánh cuốn Gia An - [Góc không thể chấp nhận được]
Địa chỉ: 111/8 Láng Hạ
Chả là nhà mình ở khu vực Hà Đông, cũng khá gần 1 cửa hàng bánh cuốn Gia An ở Nguyễn Lộc. Hôm chủ nhật vừa rồi, mình quyết định rủ CRUSH qua đây ăn vì mình biết Gia An là thương hiệu bánh cuốn lớn, mình tin tưởng vào chất lượng ở đây.
NHƯNG tầm 8h bước chân vào cửa hàng, bọn mình định gọi bánh cuốn nhân tôm thì bác nhân viên bảo: "Hôm nay nhà em hết bánh cuốn nhân, chỉ còn bánh cuốn chay do xưởng nhà em trục trặc nên k vận chuyển về." Mà CRUSH của mình lại thích ăn nhân tôm nên bọn mình bảo nhân viên liên lạc đến cơ sở khác. Bạn nhân viên ở đây khá nhiệt tình, lập tức gọi điện thoại đến cơ sở Láng Hạ và báo cáo lại bên đó còn bánh cuốn nhân tôm.
Chúng mình tiếp tục chuyển sang cơ sở Láng Hạ (chính là chỗ mình sẽ bắt review)
1. Về món ăn:
Chúng mình muốn order bánh cuốn nhân tôm nhưng bạn nhân viên đã thông báo: "Bên em chỉ còn nhân thịt không có nhân chay và nhân tôm." Lúc đó do đói quá nên bọn mình gọi 2 suất nhân thịt, đồ ăn kèm chả tôm và lạp xưởng. Và mình thấy thất vọng toàn tập về lựa chọn dẫn crush đến Gia An.
- Vỏ bánh: mình thấy vỏ bánh ăn rất nhão, không hề có vị thơm của gạo.
- Nước chấm: dù được đun nóng nhưng vị của nó thật đáng thất vọng. Nó lờ lợ, không hề có vị mắm.
- Nhân bánh thì có lèo tèo ít thịt với mộc nhĩ.
- Đồ ăn kèm: hành khô của cửa hàng mình không hề thấy vị hành, chả tôm không có vị tôm mà toàn bột. Đặc biệt, crush của mình ăn miếng lạp xưởng đầu tiên thì thấy vị hôi. Ngay lập tức, anh đấy nhả ra và yêu cầu đổi đĩa khác thì đĩa khác cũng không khá khẩm hơn là bao.
2. Về phục vụ: Chúng mình rất hài lòng về cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây. Các bạn nhiệt tình, chiều khách và đáp ứng các nhu cầu của chúng mình.
Mình phải nói rằng, nếu các bạn muốn nhận được sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo thì Gia An là sự lựa chọn tốt.
Thế nhưng, chất lượng sản phẩm khiến mình vô cùng băn khoăn về độ tươi của nguồn nguyên liệu. Chưa kể, theo bạn nhân viên nói, bánh của cửa hàng được vận chuyển từ xưởng chứ không phải tráng trực tiếp. Đành rằng là thế, nhưng nguồn nguyên liệu đầu vào có vẻ không tươi nên cảm giác thật ức chế.
Cả 2 đĩa bánh kèm chả tôm, lạp xưởng và ruốc tôm hết tổng cộng 90K mà mình cảm giác CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU. Trong khi tuần trước, mình ăn 1 đĩa bánh cuốn bản Mèo phố Chính Kinh, 30k đĩa nhiều bánh cuốn và chả. Dù không phải quá xuất sắc nhưng ít nhất vẫn giống Bánh cuốn hơn "Bánh cuốn" Gia An.
Nói chung, mình thấy thất vọng vì lựa chọn và sự tin tưởng của mình. Nếu đi một mình, mình có thể cắn răng chịu đựng nhưng mình lại đi cùng vs Crush của mình nữa chứ :(((
Nhân tiện, mình muốn xin 500 anh em suggest mấy hàng bánh cuốn ngon ở Hà Nội vì Crush của mình là a big fan of Bánh cuốn Mình xin cảm ơn và hậu tạ. xem tiếp
[Góc chê]
Lần đầu tiên viết review về đồ ăn nhưng lại là chê ạ
Bánh tráng Hoàng Bèo 111 Láng Hạ
Mình có mấy lần vào Hoàng Bèo ở các cơ sở Nguyễn Ngọc Vũ hay Duy Tân đều hài lòng về đồ ăn hay thái độ phục vụ của các bạn nhân viên đều rất nhiệt tình. Nhưng hôm nay có vào cơ sở Láng Hạ, mình có gọi 1 bánh tráng heo quay, 1 nem lụi. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như đĩa heo quay không được thái tinh xảo mỏng tang như tờ giấy, nem lụi thì k biết làm bằng gì mà bột bột bở bở, bún ăn kèm nem lại có cả bún nắm các bạn ạ
Nói chung là thất vọng và sẽ không quay lại xem tiếp
Đồ ăn miền Trung
Địa chỉ : Ngõ 82 Láng Hạ đi vào tầm 50m - Đi Mô Quán
Một địa chỉ khá hay ho cho các bạn vào hè này ạ .
*Quán trang trí siêu xinh , có điều hoà mát mẻ nha.
Đồ ăn toàn là đồ miền Trung thôi . (t sẽ up menu dưới cmt nha ) Người miền Trung nên ghim để đi ăn khi thèm vị quê , người vùng khác cũng nên đi anq thử cho biết hihi
Về giá thì t thấy khá phải chăng, vị cũng giống vị t hay ăn ở quê nhà vì t người Nghệ An
- Cháo canh sánh, nước dùng thơm ngon, có xương , giò chả, hành phi. ( bát truyền thống , có tôm thêm chỉ 5k ạ) Bát đầy đặn. T thích cháo canh nhất ở đây Ăn đến giọt nước dùng cuối cùng lunn ạ. ( Sợi cháo canh giống sợi mì ramen xíu xíu)
- Cháo và súp lươn khá ngon ( tuy nhiên cay. Ai k ăn được cay nên cân nhắc )Béo và cayyyy thật sự. Và thật sự t thấy giá của súp hơi chát vì lươn được ít thôi ạ :(( Điểm trừ duy nhất của quán là ở đây. ( Có thể gọi bánh mì / bánh mướt ăn kèm )
- Bánh mướt giò ( là bánh cuốn ở chỗ khác nhưng k nhân ấy) rắc hành khô tự phi lên thơm ngon ) Đúng thật t chỉ thích ăn bánh mướt hành phi quê t . Thơm phức chuẩn hành phi k sợ hành giả hành sẵn kém chất lượng Ăn với nước mắm chua ngọt.
- Các thể loại bánh bèo ăn chuẩn vị ( nhưng t k có ảnh chụp :((
* Nhân viên : thân thiện dễ tính luôn ) Ưng mấy quán nhân viên nice lắm.
Đánh giá về tổng thể : Chỗ ngồi - Nhân viên - chất lượng - giá cả( hơi chát) thì t sẽ để mức 8.5/10
Giờ bán : 8h-22h xem tiếp
Review món Nhật ở Iro Restaurant

Không phải mẹ hát con khen hay đâu. Nhưng thực sự là đồ ăn ở đây ngon tuyệt vời.
Tớ nói như vậy sở dĩ là tớ làm ở đây. Một trong những nguyên nhân chủ yếu tớ làm ở đây cũng là vì tớ mê đồ ăn quá. Mà tớ làm nghệ thuật, đồ ăn với tớ không những ngon mà còn phải đẹp. Cứ bị thích những thứ đẹp đẹp ý Mà món ăn ở đây thì miễn bàn: Ngon, chất lượng, đẹp và tinh tế.
Tinh tế từ cách đặt lát cá cho đến cách phối màu và phối đồ. Lắm lúc nhìn món ăn đẹp quá, tớ còn không nỡ ăn ý.
Mọi người ở đây thì tốt bụng và thân thiện thôi rồi. Từ lúc tớ làm ở đây tớ đã tăng 3kg các cậu ạ )))) Lăn nhanh hơn đi ))))
Các cậu thử ghé đây thưởng thức nhé. Yên tâm là có rất nhiều set ăn hợp lí, không gian rộng rãi, và nhiều góc check in thần thánh
Địa điểm thì dễ tìm vì nằm trên mặt đường Láng Hạ luôn, oto đậu cạnh thoải mái
IRO RESTAURANT
Đc là 31-33 Láng Hạ, Ba Đình Hà Nội nha mọi người.
Trong ảnh là đồ ăn nhà tớ và tớ . Hehe.
xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm nay mình với bạn mình đi ăn lẩu Yang theo rv của mình thì quán sạch sẽ , thoáng mát
Bò mỹ không bị mỡ quá , như ảnh , nước lẩu kim chi Ko cay quá khá ổn
Thái độ nv cũng nhiệt tình mỗi tội lên đồ gọi thêm hơi lâu và t gọi bát chấm phải 3-4 lần mặc dù lúc đấy chưa đông nhưng chắc các bạn quên , Ok chấp nhận được
Với giá 99k thì mình thấy khá ổn và hợp lý địa chỉ quán ở D2 Ngõ 57 Láng Hạ nha xem tiếp
Review về lẩu buffe mình đã từng ăn. Sau một thời gian chỉ lên nhóm và lấy địa chỉ đi ăn thì hôm nay mình phải ngoi lên reviwe ạ. Bài viết mang quan điểm cá nhân mong các bác đừng ném đá em!! mình xin phép xưng mình trong bài viết cho dễ review mong ac hơn tuổi đồng ý Và hình ảnh thì mình mượn trên nhóm chứ kp chụp ạ do lúc đầu ko có ý định review gì cả.
- Lẩu Yang buffe: Mình ăn set 129k (sườn sụn), sau rất nhiều bài khen trên nhóm nên e phải đi thử
Mình ăn địa chỉ ngõ 57, Láng Hạ
+ Điểm tốt: Nhân viên nhiệt tình, ngoan ngoãn, đồ ăn lên nhanh, quán sạch sẽ thoáng mát. Nước lẩu ngon lắm luôn
+ Điểm trừ:
♥: Nằm trong ngõ khá khó tìm,mình phải lên fb lấy số otline để chỉ đường mặc dù dùng gg map.
Về đồ ăn: Thịt bò thì được khay đầu tiên là ngon và thơm nhưng kể từ sau khay đấy thì thịt hôi và dai như kiểu để đã lâu rồi ý ạ. Nhưng thịt công nhận ít mỡ thật.
Thịt gà: 1 đĩa được 5 miếng gà thịt thì phải gọi là siêu dai, mình cho vào mà không ăn được miếng nào cả.
Thịt sườn sụn (Món quan trọng nhất): Thịt thì phải gọi là vừa hôi vừa tanh, mình là 1 đứa nếu đi ăn lẩu thì chỉ ăn sườn sụn mà hôm nay nguyên 1 đĩa mình ăn được 2 miếng.
Món rau và đậu: Rau muống kiểu mua về không nhặt rửa qua và cho lên luôn, nấm thì được 1 xíu xiu luôn ạ, đậu được 3 miếng và mỏng như tờ giấy.
TỔNG KẾT: Bọn em đi 2 người mà chỉ ăn được đúng 1 lần lên đồ và không gọi gì thêm, thịt gà, sườn sụn hầu như còn nguyên chưa ăn chỉ gọi là cho vào ngọt nước, thịt bò thì còn nhiều. Bạn đi cùng em phải nói rằng lần ăn lẩu tệ nhất của bạn ý. mình không định reveiw đâu nhưng sau khi về đau bụng ôm nhà vệ sinh thì mình phải ngoi lên.
- Lẩu Chai Talay(Bọn mình ăn set 99k)
+ Điểm tốt:
♥: Nhân viên: ngoan ngoãn, nhiệt tình, để ý khách
♥: Đồ ăn: Đầy đặn, Thịt bò thì có vẻ tươi ăn không bị hôi.
♥: Rau và đồ ăn kèm: Rau và nấm ra lần đầu cực nhiều ko lo thiếu, nấm thì nhiều vì gọi thêm sẽ mất tiền và khách có gọi thì nhân viên cũng sẽ báo trước ngoài set và tính phí.
+ Điểm trừ:
♥: Thịt khá nhiều mỡ, mình ăn xong mà váng cả nồi.
♥: Nước lẩu được ít và không ngon cho lắm.
♥: Bếp bé nên nước lẩu lâu sôi 1 chút.
TỔNG KẾT: Thịt khá tươi, nhân viên nhiệt tình nên có thể sẽ quay lại. xem tiếp
[ Góc mua bực ]
Lần đầu mình viết bài trên nhóm mà lại phải chê một quán ăn nhưng mà ấm ức về tất tần tật mọi thứ nên phải giãi bày.
Chuyện là e mình nó thấy quảng cáo của YIXIN mời chào đi 4 người tính tiền 3, rồi thấy hình ảnh quán up lên cũng ổn ổn nên quyết định 4 chị e đi ă hôm CN vừa rồi dù quán tại Láng Hạ hơi xa so với nhà bọn mình.
Bực mình 1: E mình đặt bàn lúc 6h tối 13/11 và quán đã xác nhận đàng hoàng trên fb (như ảnh) nhưng khi mình qua đọc tên và sđt của e mình thì không có, mình phải giơ cả cái ảnh quán đã xác nhận đặt hàng với e mình ra thì mới được xếp bàn.
Bực mình 2: Không biết do bọn mình không được xác nhận đặt bàn trước mà trùng với bàn có khách đặt rồi hay như thế nào nên khi bọn mình ă đến 7h25 tối thì 1 cô hình như là chủ nhà hàng có ra nói nhỏ với bà chị mình, rồi bà chị mình bảo cả lũ đứng lên thanh toán, bản thân mình đã ă xong rồi và đang ngồi nói chuyện luyên thuyên, nhưng 2 đứa e mình lúc về mới bảo e chưa ăn xong mà, e còn đang gảy ngô vs khoai lang kén nhưng thấy 2 chị về nên bọn e theo. Nghe thấy tội vs có lỗi với tụi nó ghê vì nghĩ chúng nó ă xog rồi. Kể cả bình thường đi ă bọn mình cũng ngồi lai rai rất lâu kể cả khi ă no rồi, chứ chưa bao giờ bụng chưa kịp xuôi mà bị mời đi thanh toán trả lại bàn như vậy.
Bực mình 3: Thật sự thì tất cả mấy điều trên có thể xóa nhòa nếu đồ ă ngon hay ít nhất cũng phải chấp nhận được nhưng KHÔNG. Với giá 119K/người vào buổi tối và gọi thêm 2 âu trà đá, 2 đĩa ă vặt đều thuộc giá bình thường đúng tầm nên mình ko có gì để nói. Mình đi ăn khá nhiều quán lẩu, và tự thấy mình cũng không quá khó tính nhưng mà thật sự đây là quán lẩu chán nhất mình từng ăn từ nước dùng đến thịt. Nước dùng cho quá nhiều gừng với xả nên hơi nồng, mình ă đến cuối vẫn phải ngồi vớt ra. Sườn sụn cũng giống nhiều quán mình biết bị hôi. 4 đứa mình cực thích bò mỹ nhưng nó lại làm bọn mình khá thất vọng, vị thịt bò ko thấy đâu, miếng thịt mỏng và bạc nhạc nên nhúng cái là tóp lại còn xíu xiu. Có miếng dài xoắn xoắn viên mực hay tôm gì đấy mình cắn thử thấy tanh không hợp miệng nhè ra nên mấy chị e cũng bỏ luôn. 4 đứa thì 1 bà chị giáo viên mầm non cùng 3 đứa sinh viên nghèo nên vẫn bấm bụng gọi thịt bò váng đậu ă bõ tiền bỏ ra, ko dám bỏ. )
Điểm cộng duy nhất có lẽ là lên đồ được nhanh. Một phần vì bọn mình bắt đầu ăn khi quán vắng chưa có ai đến lúc về quán mới bắt đầu đông.
Không gian Yixin bình thường, không có gì đặc sắc mà còn cảm thấy hơi cũ. Với giá tầm này thì mình nghĩ Chaitalay, Lẩu quán, Xì xụp,... ổn hơn rất nhiều, lẩu Phan thì mình ko hợp nước dùng cảm thấy hơi ngọt. Có Chaitalay là nhà hàng Thái nên nước lẩu thấy chuẩn lẩu Thái nhất, ko có đồ nhúng lẩu gì ngoài thịt bò vs rau cơ bản nhưng với 1 con chết mê thịt bò vs váng đậu thì mình thấy siêu ổn, nhưng nên đi 3 người trở lên để đc bàn rộng chứ đi 2 người họ xếp cái bàn bé xíu.
Chốt lại là mình có bài học nên đi ăn quán nào đã được người quen ăn và review cho, không ham hố rẻ với khuyến mại mà ă quán lạ. Giờ cho tiền cũng ko dám quay lại Yixin.
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
các bác cho em hỏi là ở khu vực quận Đống Đa (quanh Thái Hà - Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh...) hoặc gần đấy có quán nào ăn uống ngon lành, sạch sẽ, thoáng mát, mở cửa muộn muộn chút không ạ (cỡ 10h-11h vẫn phục vụ)
Ăn nhậu vui vẻ: ốc các loại, nem rán, cánh gà nướng...
Em cám ơn các bác nhiều xem tiếp
[ GÓC XIN Ý KIẾN]
Mọi người cho e xin ý kiến địa điểm nào ăn lẩu nướng ngon mà rẻ tầm dưới 100k/1ng ở khu vực Láng Hạ hoặc KIm Mã với ạ. Cám ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Vàng Khè Quán - số 19 ngõ 59 Láng Hạ - Quán ăn vặt Sài Gòn - chỗ ngồi nhà hàng - giá bình dân
Quán có Menu đa dạng từ đồ ăn vặt,bánh mì, lẩu đến kem và đồ uống, mọi món đều khá ok, giá cả ok , quán đẹp, thoáng mát, nhân viên thân thiện
Mình gọi 2 bánh tráng nướng khô bò xé cay, trà sữa jelly đào, bánh gạo lắc phomai và chè caramen kem matcha.. tất cả đồ ăn đều ngon và hợp khẩu vị người bắc!
Tóm lại là khá OK, chắc sẽ qua lại quán nhiều nhiều xem tiếp
Có ai ăn ở Vàng Khè bh chưa ạ ?
E là khách ở quán này từ khi còn ở Hàng Mành, rồi chuyển về Phạm Ngọc Thạch, bh là ở Láng Hạ. Quán này trc chuyên các loại bánh tráng: trộn, nướng, lắc, cuộn, sau thêm cả khoai, nem chua, tok, bánh mì...các thứ. Đồ uống cũng rất đa dạng, có cả kem. Bh còn bán cả lẩu nữa cơ ạ.
Ưu điểm: đồ ăn vặt đa dạng, giá cả ko quá đắt, đặc biệt nên ăn thử các loại bt nướng ở đây. Chất lượng và số lượng ở đây đều khá ổn ạ
Nhược điểm: chờ đồ lâu vì gọi xong ngta ms bắt đầu làm, nên là bt nướng lúc ra vẫn còn nóng hổi ạ
Tổng thanh toán của e là 260k (gồm đồ trên ảnh và thêm 1 đĩa lắc thập cẩm, 1 đĩa bt nướng gọi sau nữa ạ), khá no vs 3 đứa con gái
Vàng khè - ăn vặt sài gòn
19 ngõ 59 Láng Hạ (cứ đi thẳng vào sẽ thấy quán toàn màu vàng ạ) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]Mọi người cho em hỏi đã ai ăn ở quán Vàng Khè ở Láng Hạ chưa ạ ?? Em thấy rv trên foody cũng ổn nhưng k biết thực hư như nào ?? Mọi người cho em xin ý kiến với ạ. Em xin cảm ơnnnn xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH] LẨU YANG - NGÕ 57 LÁNG HẠ
Lần cuối ăn ở đây luôn ạ, bình thường phục đã không xuất sắc rồi, đến hôm nay là quá sức chịu đựng, ngồi chờ thịt cả người hóa đá vẫn chưa thấy thịt đâu, em đi ba người mà 10 phút ra được 2 khay, mỗi khay 4 tờ thịt ạ không hiểu. Sau đấy em chờ thêm 20 phút nữa vẫn không thấy thịt thà cá mú gì nên đứng lên đi về luôn ạ, mất hết cả hứng ăn, đã thế góp ý chủ quán còn không xin lỗi một câu gì, im lìm chốt ngay cho bàn mình 297k tiền lẩu. Ăn được hẳn 7 khay thịt. Không một câu xin lỗi, không một lời giải thích. Thân ái không bh gặp lại! Cùng giá đấy còn nhiều sự lựa chọn khác ạ tứk ghê ák
Chú thích đây là nồi lẩu còn vớt hết cả dứa và cà chua để ăn. Đợi đến mức lẩu đóng băng xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lẩu nướng Hot & Tasty số 81 Láng Hạ.
Em mới ăn ở đây một lần khoảng đợt tháng 12 thì phải. E đi tầm trưa, đợt đó chạy chương trình khuyến mãi cứ một suất buffet 235k thì suất thứ 2 chỉ còn 95k hay sao em không nhớ rõ, đại loại là cả ăn và nước uống hết khoảng 200k. Đồ ăn khá tươi và đa dạng, tẩm ướp vừa miệng, đồ ăn kèm cũng ngon luôn. Em cực thích cái khoai lang chiên mật ong mà k dám ăn nhiều hehe Lẩu thì em thấy bình thường không đặc sắc lắm. Tráng miệng có cái tart chanh với caramen ngon ạ.
Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình. Có nhân viên phục vụ tại bàn luôn nên gọi thêm đồ cũng dễ chứ không phải ý ới rồi chờ dài cổ ra như ở nhiều chỗ. Đồ ra cũng nhanh nữa. Lúc thanh toán nvien hỏi có muốn làm thẻ tích điểm không em bảo có, cứ tưởng phải chờ lâu mà 2' sau đã thấy mang thẻ ra rồi còn tươi cười nữa nói chung rất dễ chịu ạ Ăn ở đây xong có đi thêm vài quán mà nói chung vẫn cứ thương nhớ Hot & Tasty thôi mỗi tội hơi xa nên chưa quay lại được
Có điều hqua vào page thấy khách phàn nàn rằng dạo này phục vụ không được tốt như trước oh no no xin đừng như vậy em còn muốn đi ăn lại vì ấn tượng lần đầu rất tốt xin đừng vì đông khách mà để em thất vọng xem tiếp
<Góc khen bánh cuốn> Sáng hôm nay hai vc mình đổi gió với món bánh cuốn kiểu Cao Bằng ngay đầu ngõ Hoàng Ngọc Phách phía Láng Hạ rẽ vào. Quán này cũng sạch sẽ, thoáng, thực đơn phong phú. Thay vì ăn bánh cuốn chấm nước mắm pha kiểu Hà Nội. Mình chọn lấy bánh cuốn canh giò trứng 30k/xuất. Hai vc ăn no căng và ấn tượng với nước dùng ngọt từ xương, bánh dễ ăn và giò ăn kèm khá ngon. Quán có kèm thêm lọ măng ớt móc mật để cho vào bát nước chấm. Hy vọng mang đến cho những bạn yêu thích bánh cuốn một sự lựa chọn phong phú nữa xem tiếp
[Góc khen]
Thai Pattaya 6A Láng Hạ
Bình thường cứ ăn nướng là bọn mình sẽ đến KingBBQ nhưng hôm nay đổi gió chọn nướng kiểu Thái ăn thử xem thế nào nên đến Thai Pattaya. Và rất rất là ưng ...
Ở đây có cả gọi món và buffet nướng/lẩu/cả 2.
Mức giá buffet thấp nhất là 189k (nướng/lẩu).
Coca 20k, các nước khác cũng chỉ 35-40k thôi.
Bọn mình chọn buffet nướng đã bao gồm các món khai vị, món chính và tráng miệng.
Khai vị: 1 loạt các loại salad (ấn tượng nhất là xoài dầm kiểu thái, dầm với hành nên vị ăn lạ lạ, ngon khó tả), tiếp nữa là 2 món cánh gà sốt tomyum và sốt chanh (đều ngon cả, cánh loại bé, khá mềm nên dễ xé và ăn xong cũng không bị ngấy lắm), cuối cùng thì không thể không dành lời khen cho đĩa cơm rang ngon tuyệt (cơm rang có cho gia vị tomyum của thái vào thì phải nên ăn rất thơm, kiểu mùi gia vị mì Hảo Hảo nhưng thơm lạ miêng lắm, dù hơi mặn nếu các bạn ăn nhạt)
Món chính: bò, heo, mực, bạch tuộc, gà,... được ướp sốt Pattaya, sốt cay,... Cảm nhận rất rõ ràng về vị chua chua của chanh và gia vị ướp khá đậm. Ăn ngon với vừa miệng, sốt chấm cũng có 2 loại (nhân viên có giới thiệu mà mình quên mất, 1 loại để chấm thịt, 1 loại để chấm mực vs bạch tuộc), sốt cũng ngon và vẫn cứ là hơi đậm vì thịt đã ướp khá đậm rồi.
Tráng miệng: bọn mình gọi chè xoài, ôi thật sự là vừa ăn thịt xong ăn hợp khó tả kiểu ngọt thanh thanh, đỡ ngấy hẳn (nhưng mà một bát hơi ít chỉ được có 1 nửa thoai và không được gọi thêm ấy) -> nhưng vẫn rất ngon
Nhân viên phục vụ tận tình dù nướng không chuyên nghiệp lắm )) nhưng không quá quan trọng vì bọn mình có thể tự nướng được
Đến lúc thanh toán quản lí còn hỏi có ăn ngon miệng không nữa, đáng yêu phết.
Tóm lại, đây là 1 quán nên thử và bọn mình sẽ còn quay lại
Kính hội! xem tiếp
Cả nhà cho mình xin nhà hàng nào ăn tối ổn ổn quanh khu Láng Hạ với. Mai mình cần tiếp đối tác khoảng 10 người mà ngân sách trên xuống cho có 3tr. Yêu cầu sạch sẽ và có đồ uống là được. Cảm ơn mọi người! xem tiếp
Đành bụng bao công sức chả lẽ lại đi ăn món khác. Không! Em vẫn tiếp tục hì hục và mò được quán súp lươn xứ Nghệ thứ 2 gần nhà.
Địa chỉ: số 81 Láng Hạ nhé
Đang đói, lại lần đầu ăn nên em cảm thấy Ngon Lươn khá to và dày thịt. Mỗi tội em tưởng súp lươn là nó quánh quánh chứ không nghĩ lại như nước canh. Nhưng thế lại hay, đỡ tốn tiền gọi đồ uống )
Không gian quán khá sạch sẽ và view xinh xinh cô bê đồ thì khá nice. Ui ưng lắm
Đây là cảm nhận của e và 1 đứa bạn nữa. Còn mn thì em kb. Em cảm nhận sao em viết vạy thôi xem tiếp

Góc chê: Trải nghiệm rất tệ ở Hoàng bèo Láng Hạ
Hôm nay mình và bạn có đến Hoàng bèo Láng Hạ. Gọi 3 suất thịt quay, lúc bạn nhân viên bê ra thì suất thịt 70k như hình. Miếng thịt chỉ bé bằng 1/2 bình thường mình ăn. Mình hỏi e nhân viên là sao lại khác suất ăn bình thường thế, em ấy bảo là định lượng bọn em vẫn như thế. Chưa kể suất của mình bị xanh xanh ở phần mỡ gần da. Như bị mốc hay gì đó, mình có hỏi để đổi thì em nhân viên giật cái đĩa mang đi rất thái độ. Một suất có 6 miếng trông tệ như hình, chưa kể có miếng còn vừa nhỏ vừa mỏng như kia TT. Có rất nhiều cơ sở Hoàng Bèo, mình nghĩ mọi người nên tránh cơ sở này ra, chọn cơ sở nào bán suất ăn giống hình ở menu hơn ạ xem tiếp
Kính hội
Lại thêm một địa điểm về món Bún bò Huế đáng recommended. Ngày trước thường thì e hay ăn ở 68 Láng Hạ gì đó( nhớ mang máng thế ạ ) nhưng vì ăn ở đây e có lần ăn xong hơi bị ám ảnh mùi mắm tôm nên đã khá lâu giờ e mới ăn món này trở lại nhưng lại ở một địa điểm khác:
Bún Bò Huế O Si- CT3A Khu đô thị Văn Quán( từ Lotteria văn quán đi xuống thêm một đoạn nữa là thấy ạ)
Chỗ ngồi: đẹp, rộng rãi thoáng mát, có chỗ ngồi ngoài cửa.
Bún: nước dùng thơm, ngọt vừa phải, đầy đủ topping ăn kèm( chân giò nhừ mềm vừa phải, thịt bò, tiết, chả), mỗi tội thích ăn quẩy mà quán k có. Đồ ăn ra khá nhanh k phải đợi.
Nhân viên: lịch sự
Hà đông k có quá nhiều đỉa điểm ăn uống nên chỗ này e đánh giá khá cao.
Bán cả ngày.
Chắc chắn sẽ quay lại ạ.
Trên hình là bát nhỏ 35k( e ăn thấy no căng r) trà đá 5k ạ. Ai ăn đc nhiều hơn có thể chọn bát to 45k nha. xem tiếp
[Góc chê sml]
Thấy pr rầm rộ trên facebook,foody các kiểu,thấy cmt khen nức nở trên foody nữa nên em hào hứng dẫn ny đi ăn thử chiều nay luôn.
Quán Chai TaLay mở ở 474 Xã Đàn, có rất nhiều nhân viên nhưng phục vụ siêu chậm dù chả đông khách mấy.
Em gọi 1 phần cơm rang hải sản,cơm rang tomyum,mỳ tomyum,trà đào và coke
Đợi đúng 20p vẫn chưa có đồ ra,em kiểu kiên nhẫn nên k muốn giục giã gì. Mãi sau ny em gịuc hỏi thì nhân viên mới bắt đầu gọi nhà bếp làm đồ @@ wtf,thấy bọn em khó chịu nên bấy giờ mới thèm mang nước uống ra. Bad service luôn,chắc nếu em k kêu gì thì quên em luôn mất.
Ok fine nếu đồ ngon thì cho qua cũng được nhưng đồ SIÊU DỞ
Cơm rang hải sản gì đúng 2 con tôm,lèo tèo miếng mực với trứng. Cơm tomyum thấy các bạn review trên foody là sốt ngon này nọ đồ thì thực tế là cơm 1 quả trứng ốp la và độc 1 con tôm và đ thấy sốt mẹ gì. Hơn thế siêu nhạt,lâu lâu nhai phải hạt muối to vcl ra. Lại còn nồi mỳ tôm kiểu nồi mỳ giống phim hàn quốc ý ) ny e kêu đ khác gì mỳ tôm chanh pha tí lẩu thái )) cơ mà may còn có nồi đó chan nước cơm đỡ nhạt nhẽo đó ạ ))) Gỡ gạc lại thì có mỗi cốc trà đào là ok,thiết nghĩ đến để ăn là chính chứ uống giải khát đ đâu nên thôi dẹp đi. Giá cũng chả rẻ gì,tổng thiệt hại tầm hơn 300k cho bữa cơm trứng trộn nước mỳ tôm ))))
Sau vụ này đúc kết lại,quán đã rất thành công trong mảng pr và em sẽ đ bao giờ tin foody thêm 1 lần nào nữa. Hôm bữa cũng tin foody nên dẫn xác ăn quán cơm phố cổ Láng Hạ còn kinh khủng hơn cơ,bỏ nguyên đĩa cơm đi về. Cô chủ quán còn kêu "cơm ngon lắm mà sao các cháu k ăn hết " ) siêu thất vọng.
Tiện các bác có tâm thì cho em xin thêm địa chỉ món Thái ngon ngon với nhé! xem tiếp
[ Góc khen ]
Nằm vùng ở nhóm cũng lâu lắm rồi toàn hóng thôi chứ chưa viết Review bao giờ. Nay mạn phép chia sẻ quán miến trộn - bánh đa trộn mà mình ăn mấy năm nay dù có xa mấy vẫn ghé lại ăn cho đỡ thèm. Bánh đa đỏ mềm vừa phải, không dai quá không bở quá. Thịt bò tươi, mềm, ớt trộn ở đây khá đặc biệt không cay nồng như ớt thường mà cay âm ỉ. Quán phục vụ chủ yếu cho dân văn phòng ăn trưa nhưng bán từ sáng đến chiều, gọi đồ cũng không phải chờ lâu
Địa chỉ: ngõ 12 Láng Hạ đi vào 10m ngay bên trái ngã tư cạnh cái shop thời trang gì ấy. xem tiếp
[ REVIEW ] DIMSUM MEIWEI - CÓ VOUCHER MÌNH TẶNG MÓN QUAY DO CÓ 3 cái nên muốn tặng cho ai muốn ăn thử ( ăn trên 400k tặng 1 món quay , có áp dụng luỹ kế, ai ăn dc tầm 800k thì dc tặng 2 món )
- Yêu thương quá nên dc bốc thăm 1 set buffet nằm trog chuỗi nhà hàng Red Sun ( thực ra bảo buffet RS thì mèg cho cứ ăn thôi vì đơn giản thích 3G hơn Golden Gate Spoon Group vẫn luôn có chỗ đứng trog lòg mèg )
- Điểm khiến mình thích ở đây đó là : cđg cx ngon Ah mà dimsum hấp tại bàn nhé, k fai lo món ra trc món ra sau, nhân viên thì có bạn đứg hấp cho mình nhiệt tình quá cho 100 điểm lunn Này nhé, VỊT QUAY VÀ CHÂN GÀ HẤP TÀU XÌ cảm thấy ăn xog phê cmnl, k muốn thử chỗ khác nữa. Ở đây Meiwei có gia vị riêng cho 2 món này khá đặc trưng. Ăn vịt mềm, ngọt, nhưng vỏ vẫn làm cho giòn tan, ăn mà k bị ngấy, giữ đc nước trong từng miếng vịt. Chưa có ở đâu vịt ngon hơn ở đây điểm. Ở chân gà hấp, mình định k gọi vì kb ăn chân gà, ấy thế nếm thử nước sốt xog gọi x2 luôn ))))))))) Với dimsum, mình tâm đắc nhất mín há cảo hải vị, ăn ngon vc. Ngoài ra há cảo ngọc bíc hoặc há cảo tôm ăn thì tôm to vcđ câc bác ạ, bảo mấy bạn nhân biên hấp thêm lâu xíu nhé vì tôm to hấp 5p chưa đủ chín tôm đâu, mng cứ nghe mèg bảo hấp 10p đi nó mới chín vì miếng tôm to vcc ăn ytam phê mồm luôn )) Bánh bao kim sa thì cá nhân cảm thấy thiếu 1 chút đậm nữa k là perfect, nhưng cũng xứng đág để ăn lắm )) nhân chảy, vỏ mềm, là để í nên mới nxet thế chứ mng k ăn nh chỗ thì thấy ơ đây bbao cx khá ngon r. Chưa kể bánh bao xá xíu thịt thơm lắm, cũg đâg thử ( bbxx thì mình chỉ ăn thịt, ăn ít vỏ vì sợ no )))) ) Món vẹm hấp miến tỏi ăn cũg bt k đặc sắc lắm. Miến xào tôm thì miến hơi cay 1 chút nhưg mềm, đánh giá miến cao vì kp miến tẩy trắng. Đậu phụ tứ xuyên thơm thơm ( dùg đậu làng mơ siêu mềm ) còn lại k có j đặc sắc. Cá tầm hấp thì bt, cx dễ ăn, k quá đặc sắc. Bù lại hồng trà sữa ngon quá )))
ĐI 3 ng tặng 1 phần trág miệng CÓ THỂ K ĂN LUÔN MÀ DC PHÉP MANG VỀ ( em chọn luôn bánh bao kim sa )))) ) . CÓ ÁP DỤG LUỸ KẾ TỨC LÀ ĐI 6ng dc tặng 2 set đó ạ . Cả nhà em ăn 4ng, uống cả 5-6 chai bia nữa mag tính ra khoảg 350k 1 người ( nếu k gọi soup vs đôg trùg hạ thảo gà tiềm thì có lẽ rẻ hơn chút vì soup vs món tiềm ăn trôi qua trong sự ngỡ ngàng vì mag tính chất giải trí gọi cho màn nhiều món thôi chứ k quá ngon ))) )
- Điểm trừ: bát vs thìa nhựa mình k thích, đã cố nghĩ thêm thứ để k thích nhưng k còn nữa
- Địa chỉ: Meiwei số 2A Láng Hạ ( đi thẳng đg Giảng Võ lên nó nằm ngay bên đường đi luôn )
- Price: từ 2-4h chiều nếu gọi 1 ấm trà thì dimsum dc off 50% ))))) trà 1 ấm 40k rẻ lắm thôi cứ gọi đi ( à mà vịt k dc sale nhé, cứ gọi đi k phí tiền đâu, tưởng nhiều nhưng ăn 2 ng vèo cái là hết ) HNAY MÌNH ĐẶT QUA PASGO NÊN DC OFF 15% k áp dụg cộg dồn kmai nha mng xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Lang thang đến số 59 Láng Hạ tìm đc quán Vàng Khè này khá ok ạ. Quán vàng khè đúng như tên luôn, không gian đẹp, thoáng mát. Mình gọi bánh tráng cuộn, bánh tráng nướng như trong ảnh ăn rất ngon, ngoài ra có gọi thạch phômai ( cốc xanh )) ) và trà sữa Sài gòn thì uống cũng đc. Menu phong phú chóng hết cả mặt mới chọn được món ăn . Đồ ăn tương đối ổn so với mức giá. Ngoài ra nếu bạn chưa 18 thì còn đc giảm 18% nè, nếu gọi xong ăn đc khoảng 10% nếu thấy k hợp khẩu vị còn đc đổi món nè, à vào ngày sinh nhật còn đc tặng đồ ăn nữa. Quán ở trong ngõ ngách nên khá ít người.
Sẽ còn quay lại đây
Pass wifi: anvatsaigon ạ xem tiếp